Tôi chưa bao giờ nghĩ sinh nhật năm 32 tuổi lại trở thành ngày đánh dấu một ngã rẽ của đời mình. Không…
CON TRAI KHỔNG LỒ DƯỚI LÒNG SÔNG Mưa suốt ba ngày liền, nước sông trước làng dâng cao, đỏ quạch như đất bazan…
CHIẾC GIƯỜNG BÊN DỐC NẮNG CUỐI NGÀY Buổi chiều ấy, gió từ dòng kênh phả mùi bùn non ngai ngái vào mặt ông…
Tôi phát hiện ra chuyện đó vào một sáng tháng Sáu oi ả. Khoảng thời gian Hà Nội nóng đến mức thành phố…
Gió đồng tháng Chín mang theo hơi ẩm và mùi phù sa, tràn vào khu trang trại rộng hơn bốn mẫu đất của…
1. CHỈ CÒN MỘT THÁNG TRƯỚC NGÀY CƯỚI Ba năm yêu nhau, hai gia đình đã bàn xong ngày cưới, thiệp đã đặt,…